• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

NHỮNG BỨC THƯ - THƠ TÌNH HAY!!!

Anhtoitb

New Member
Sầu thu lá rụng bên thềm
Gió hiu phản phất nỗi niềm thương đau
Giọt thương giọt nhớ giọt sầu
Lệ buồn vương vấn, bạc đầu nhớ nhung
Khi xưa chung bước đi cùng
Giờ đây thiếu bóng hình nhung ngày nào
Gió ơi xin để tôi trao
Tình sầu luyến ái mà giao cho nàng
Và thêm nỗi nhớ ngàn trang
Của người cách biệt sóng ngàn đại dương
Tình xưa tôi hãy còn vương
Còn thương còn nhớ con đường ta đi
Còn ghi hẹn ước thầm thì
Rằng đôi ta sẽ chung quy bạc đầu
Người ơi người hỡi có thâu
Tôi đây mong mãi được mau về làng
Cùng người rảo bước lang thang
Dựng lều tranh nhỏ bên hàng dừa xanh
Hằng đêm dưới ánh trăng thanh
Cùng người thưởng nguyệt mộng lành ta giăng
 

PhuongAnh

New Member
Điều tôi muốn

Sao bỗng dưng tôi lại chợt muốn khóc
Muốn thét gào cho cả thế gian nghe
Muốn xóa bóng hình anh trong kí ức
Muốn anh hãy mãi đi thật xa

Sao bỗng dưng tôi lại chợt muốn khóc
Muốn nhớ lại những kỉ niệm xa xưa
Muốn anh hãy ở bên tôi mãi mãi
Muốn tình yêu của chúng ta dài lâu

Sao bỗng dưng tôi lại chợt muốn khóc
Vì tôi hiểu anh xa tôi thật rồi
Anh đã đi theo một hình bóng mới
Để lại nơi đây chỉ tôi với tôi

Sao bỗng dưng tôi lại chợt muốn khóc
Khi anh đã hạnh phúc mãi bên người
Khi anh đem trái tim tôi đi mãi
Khi anh để lại đây bao tiếc nuối

Sao bỗng dưng tôi lại chợt muốn khóc
Muốn... muốn thật nhiều điều đến với tôi
Nhưng đó chỉ là mong ước hư ảo
Vì anh chẳng bao giờ đến bên tôi.
 

PhuongAnh

New Member
Cơn gió tình yêu

Anh đến như cơn gió thoảng qua
Gió cuốn em theo nhịp điệu tình
Gió ru em trong làn hương ngất ngây
Say đắm lòng Em

Anh, làn gió mang bão
Mang hơi ấm sưởi cõi lòng băng giá
Gió tạo lốc cuốn theo em
Vào vòng xoáy đời anh

Gió vờn, gió giỡn, gió đùa
Ôm trọn em trong làn gió vô hình
Gió tốc mái để lại sự tan hoang
Gió đến rồi gió lại đi...​
 

PhuongAnh

New Member
Có thể

Có thể rồi anh sẽ lãng quên
Lời yêu thương trao nhau nhiều năm cũ
Phố ngày xưa cây xanh màu nhung nhớ
Anh đi rồi phố cũng buồn tênh

Có thể rồi anh cũng sẽ quên em
Quên những gì gọi là kỷ niệm
Màu thời gian có còn tha thiết
Anh đi rồi kỷ niệm hoá không tên

Có thể rồi sẽ đến một ngày xanh
Hạ sẽ nồng nàn như mùa xưa, có thể
Trăng mười sáu sẽ tròn hơn nỗi nhớ
Gió chẳng vô tình đưa mây trôi xa

Có một ngày mình sẽ chợt nhận ra
Đã có lúc yêu nhau nhiều đến vậy
Hương thời gian ở thiên đường nơi ấy
Vẫn riêng em trong nỗi khát mong ngày...
 

PhuongAnh

New Member
Khúc ca buồn

Có một người thường ngồi đếm lá rơi
Như đếm tháng ngày cách chia đôi ngả
Như trách hờn thời gian sao vội vã
Không cho dài những phút yêu thương
Chỉ một người mang nặng vấn vương
Dẫu biết rằng thời gian không trở lại
Người xa rồi, người đã xa mãi mãi
Con đường nào nay chỉ một mình ta
Dẫu biết rằng đời là một bài ca
Còn tình yêu là giai điệu buồn vô tận
Lưu luyến chi ảo ảnh vô tình chợt mất
Vẫn dang dở tiếng lòng, dang dở một tiếng yêu...

Nếu thời gian là mặt đường khát vọng
Xin cứ trôi như ngàn đời vẫn trôi
Khúc ca buồn tôi để lại riêng tôi...​
 

PhuongAnh

New Member
Tình cờ

Gặp nhau trong phút tình cờ
Gặp rồi thương nhớ, thấy lòng bâng khuâng
Mến ai chẳng thốt nên lời
Để rồi nuối tiếc buổi đầu gặp nhau
Chắc là trời định nhân duyên
Tơ hồng dẫn lối, người mai thêm vào
Tình yêu chợt đến cùng nhau
Như chim liền cánh như cây liền cành
Nào ngờ giông bão nổi lên
Gia môn không thuận, đôi chim đành lìa
Khổ đau lệ ứa dâng tràn
Tình yêu, đành phải đoạn lìa từ đây
Không biết trời rủ lòng thương
Hay là lại để gieo sầu cho nhau
Để rồi hai đứa gặp nhau
Hai năm tình vẫn mặn nồng như xưa
Nhìn nhau chẳng thốt nên lời
Đành ôm mối hận, quay đầu bước đi
Chẳng biết trời còn trêu ta
Để hai đứa lại tình cờ gặp nhau​
 

PhuongAnh

New Member
Thật lòng

Có thật lòng yêu anh nữa không em
Sao bây giờ anh thấy em khác lắm
Lúc bên nhau ta chẳng còn đầm ấm
Em lạnh lùng hờ hững khi bên anh

Anh muốn em hãy nói thật với anh
Nếu mà em không còn yêu anh nữa
Cứ nói ra chứ em đừng lần lựa
Thà xa nhau để em được yên bình

Em cứ đi tìm cho em cuộc tình
Với người khác miễn là em hạnh phúc
Anh chỉ xin cầu cho em lời chúc
Sống yên vui đừng gượng ép yêu anh

Hãy nhớ về nhau bằng kỷ niệm ngày xanh
Ta đã sống và yêu nhau nồng thắm
Cứ mỗi ngày vắng nhau ta buồn lắm
Thuở ban đầu tình đẹp lắm phải không?

Đến bây giờ tình lại hoá mênh mông
Trôi lơ lửng giữa đời không bờ bến
Như cơn gió vừa ngang qua ngọn nến
Thổi tắt rồi đốm sáng của tình yêu

Anh sống vật vờ trong đau khổ bao nhiêu
Thì em cứ làm ngơ như chẳng biết
Anh lạc lõng giữa dòng đời chảy xiết
Em vô tình như bèo nước trôi xuôi...
 

Huycl2507

New Member
Mất Em Rồi

Mưa vẫn rơi trong từng đêm hoang vắng
Tôi vẫn buồn từng khoảng trống không em
Bước cứ bước trong màng đen tuông đổ
Giọt lệ nào ai khóc tiển chân nhau
Bóng lẻ loi ôi muôn đời tôi nhớ
Mất em rồi tôi quên mất mộng mơ!
 

Huycl2507

New Member
Lời Chia Tay !

Đã đến lúc .em nói câu từ giả
Anh đừng buồn đừng oán trách gì em
Anh đừng khóc đừng rơi dòng lệ đắng
Em đau lòng anh hỡi có biết chăng
Phận làm con chữ hiếu phải cho xong
Vai gánh nặng lo đàn em bé dại
Thôi anh nhé ! hãy quên đi kỹ niệm
Tình chúng mình em xin trả kiếp sau
Về đi anh về kẻo chuyển mưa nhanh
Đừng quay lại để tim em rụng vỡ
Xin lỗi anh cho em lởi xin lỗi
Lấy chồng xa em nào có muốn đâu
Em yêu anh hơn chính bản thân mình
Nhưng theo anh em là người có lỗi
Chữ hiếu , tình em chọn một mà thôi ..
 

NgocVNPT

New Member
Thật lòng

Có thật lòng yêu anh nữa không em
Sao bây giờ anh thấy em khác lắm
Lúc bên nhau ta chẳng còn đầm ấm
Em lạnh lùng hờ hững khi bên anh

Anh muốn em hãy nói thật với anh
Nếu mà em không còn yêu anh nữa
Cứ nói ra chứ em đừng lần lựa
Thà xa nhau để em được yên bình

Em cứ đi tìm cho em cuộc tình
Với người khác miễn là em hạnh phúc
Anh chỉ xin cầu cho em lời chúc
Sống yên vui đừng gượng ép yêu anh

Hãy nhớ về nhau bằng kỷ niệm ngày xanh
Ta đã sống và yêu nhau nồng thắm
Cứ mỗi ngày vắng nhau ta buồn lắm
Thuở ban đầu tình đẹp lắm phải không?

Đến bây giờ tình lại hoá mênh mông
Trôi lơ lửng giữa đời không bờ bến
Như cơn gió vừa ngang qua ngọn nến
Thổi tắt rồi đốm sáng của tình yêu

Anh sống vật vờ trong đau khổ bao nhiêu
Thì em cứ làm ngơ như chẳng biết
Anh lạc lõng giữa dòng đời chảy xiết
Em vô tình như bèo nước trôi xuôi...

Phương Anh dạo này đang tương tư ai mà thơ tình ướt át quá vậy ? :-?
 

Anhtoitb

New Member
Chiều qua lang thang trên đường phố, sắc bằng lăng tím làm anh thấy nhớ ngày 2 đứa tay nắm chặt tay trao nhau nụ đầu vụng dại!

Em ơi sắc bằng lăng
Sao vẫn mang màu tím?
Em ơi cánh phượng hồng
Sao mãi màu nhớ mong?
 

Anhtoitb

New Member
znyrz8w19dj7bazwgpw.jpg

Anh nhớ ngày ấy cũng mùa hoa phượng nở, sắc bằng lăng cũng tím cả giỏ xe em về. Sao cái mùa hè ấy khó quên vậy nhỉ - mùa hè mà mình xa nhau cho đến tận bây giờ! Anh nhớ em thẹn thùng bên bó bằng lăng anh tặng và một nhánh phượng anh chưa kịp trao em:

Cô bạn gái dễ thương rưng mắt khóc
Vội chép vào trang lưu bút đôi câu
Và thằng bạn tính hay đùa hay dóc
Cũng không sao ngăn chặn nỗi niềm đau

Bao thương mến chẳng sao bày tỏ hết
Trong phút giây tạm biệt mái trường quen
Tay nắm tay mắt nói lời tha thiết
Rồi chia xa khi phượng rớt bên thềm

Cô bạn ấy hạ nay là hạ cuối
Thằng bạn thân còn theo đuổi bút nghiên
Còn hay mất ai cũng đều tiếc nuối
Thuở học trò mơ mộng dễ gì quên...

Anh còn chưa kịp chép vô Lưu bút của em dòng tâm sự, trang giấy cuối em có còn để lại cho riêng anh hay năm tháng cánh phượng hồng đã được ép?

Hoa bằng lăng khi chiều về đổi sắc
Dù đợi chờ anh vẫn mãi yêu em
Tình trao em chân thành đằm thắm
Chẳng phai mờ trước những tháng ngày qua...
 

Anhtoitb

New Member
Hạ rùi đấy PA à!

Thơ tình
mùa hạ


Hãy cột tóc giùm cho nhỏ
Cái đuôi gà ngoe nguẩy cao
Môi đỏ như chùm phượng đỏ
Nhìn anh chớp mắt bồ câu

Thư thả chân chim bước nhẹ
Đừng đi vào chỗ đám đông
Con trai thường thường thích thế
Hay khen con gái má hồng

Soi gương- nhớ soi thật kỹ
Trước khi cặp sách đến trường
Kẽo mặt dính đầy lọ nghẹ
Thiên hạ cười quê chết luôn

Bốn mùa:xuân -hạ-thu-đông
Cây đời trổ hoa thay lá
Còn nhỏ mỗi ngày mỗi lạ
Như nước xuôi dòng ra khơi

Bến cũ anh chờ nhỏ ơi!
Sông xưa chia nhánh ngậm ngùi
Lớn khôn có chi mà vội
Bỏ mình anh đứng ngẩn ngơ

 

NgocVNPT

New Member
znyrz8w19dj7bazwgpw.jpg

Anh nhớ ngày ấy cũng mùa hoa phượng nở, sắc bằng lăng cũng tím cả giỏ xe em về. Sao cái mùa hè ấy khó quên vậy nhỉ - mùa hè mà mình xa nhau cho đến tận bây giờ! Anh nhớ em thẹn thùng bên bó bằng lăng anh tặng và một nhánh phượng anh chưa kịp trao em:

Cô bạn gái dễ thương rưng mắt khóc
Vội chép vào trang lưu bút đôi câu
Và thằng bạn tính hay đùa hay dóc
Cũng không sao ngăn chặn nỗi niềm đau

Bao thương mến chẳng sao bày tỏ hết
Trong phút giây tạm biệt mái trường quen
Tay nắm tay mắt nói lời tha thiết
Rồi chia xa khi phượng rớt bên thềm

Cô bạn ấy hạ nay là hạ cuối
Thằng bạn thân còn theo đuổi bút nghiên
Còn hay mất ai cũng đều tiếc nuối
Thuở học trò mơ mộng dễ gì quên...

Anh còn chưa kịp chép vô Lưu bút của em dòng tâm sự, trang giấy cuối em có còn để lại cho riêng anh hay năm tháng cánh phượng hồng đã được ép?

Hoa bằng lăng khi chiều về đổi sắc
Dù đợi chờ anh vẫn mãi yêu em
Tình trao em chân thành đằm thắm
Chẳng phai mờ trước những tháng ngày qua...

Tới bật mí cho anh biết đi ? Thực ra Tới đang tương tư cô bé nào vậy mà anh thấy dạo này mấy cái chủ đề yêu đương và thơ tình là chú rất tích cực ? :D
 

Anhtoitb

New Member
Hè về lòng bỗng thấy xốn xang!

Riêng chung mùa hạ


Có phải hạ về khô nước mắt cho em ?
Cơn mưa cuối bước qua thềm không nói.
Năm tháng mỏng như một lời hứa đợi,
Phiêu du theo gió thổi giao mùa.

Có phải hạ về lau nốt những dây dưa ?
Còn buốt lạnh hơn mưa chiều Hà Nội.
Nắng thì chẳng bao giờ thôi nông nổi,
Cháy cạn mình không thể tới đêm thâu.

Thương con ve chưa nở đã sầu,
Phượng chết xác vẫn nguyên màu nhức nhối.
Em đày đoạ cả đời không tìm nổi,
Một chàng trai nào dám chết bởi tình yêu.

Nên buông cô đơn lang bạt với muôn chiều,
Nên gửi cuộc tình theo trăng và theo gió,
Nên bình thản trước mọi lời bỏ ngỏ,
Nên dẫu nồng nàn hạ có cũng như không!



 

Anhtoitb

New Member
Tới bật mí cho anh biết đi ? Thực ra Tới đang tương tư cô bé nào vậy mà anh thấy dạo này mấy cái chủ đề yêu đương và thơ tình là chú rất tích cực ? :D

Bí mật! Khi nào cưa được em dẫn đến giới thiệu là biết liền! :D:D
 

Anhtoitb

New Member
Bất chợt gặp cơn mưa đầu hạ!

Mùa hạ về rồi và em đã đi đâu
Cho hạt mưa rơi mềm trên lối nhỏ
Em chẳng biết có một người ở đó
Vẫn ngóng chờ _Kỷ niệm mịt mù xa...

Cảm ơn nỗi buồn không thể đơm hoa
Để thất vọng chẳng bao giờ kết trái
Anh sẽ mãi chờ người _có thể không bao giờ trở lại
Hoa phượng buồn chăng?Mà rưng rức nỗi niềm

Bài thơ tình anh viết tặng riêng em_
Người con gái mang mùa xưa đi mất
Để nơi cũ có người còn vương vấn
Biết bao giờ mưa ấy sẽ thôi rơi
 
Top