• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

CLB THƠ PV HẢI PHÒNG

Anhtoitb

New Member
NHỮNG VẦN THƠ VỀ MẸ

Mùa bão

Bởi trong mình có một miền quê
Nên thơ khóc nhức lòng khi bão nổi
Những thân tre oằn cong như dấu hỏi
Dáng mẹ chao gầy nhặt những trái bưởi non
Nước ngập đầy ngâm chát đắng thơ con
Sông ngầu đục như mắt quê khóc đỏ
Đêm....Nge răng rắc tiếng vặn mình của gió
Thoảng thốt quờ tay... Đã ướt quá nửa giường
Trải chiếu góc nhà tránh trời lắm tai ương
Em khóc thét khi ngói quang loảng xoảng
Ôm chặt em mà thắt lòng hốt hoảng
Liệu góc nhà này bão có chừa không?

***

Gom thật đầy ngôn ngữ của thế gian
Vẫn chẳng thể viết cho thành tình mẹ
Suối tình yêu bao năm qua vẫn thế
Chảy chàn bờ từ cuội rễ sơ sinh

Trời tháng Năm rực rỡ ánh bình minh
Cho hoa nở ,xuân hữu tình đón bướm
Đóa hoa tim hằng bao dung độ lượng
Mẹ suốt đời chăm chút tặng cho con!!!

Con vào đời chân gót đỏ như son
Là ngày tháng mẹ tảo tần thương nhớ
Là từng đêm mẹ ngồi canh giấc ngủ
Con giật mình, mẹ cũng sợ vu vơ...

Khi yêu người con hóa thành thơ
Tay năm ngón ngọc ngà mơ hạnh phúc
Quên sau lưng một tình yêu rất thật
Mẹ có buồn ,lòng chẳng trách con đâu...

Khi yêu người con nào biết nông sâu
Mỗi vất ngã về gối đầu ngực mẹ
Lời vỗ về thành gió đưa khe khẽ
Hoa ngoài vườn thoảng hương mẹ trong mơ...

Gom thật đầy chẳng đủ hết bao la
Của biển rộng ,sông dài qua tình mẹ
Những từ ngữ ,bỗng dưng sao ....vụng thế
Thôi con đành cất lại ...để trong tim

Trời tháng Năm xin gieo hạt bình yên
Cho mẹ bước vững trên triền cuộc sống
Vì suốt đời con vẫn còn bé bỏng
Nên vẫn cần bờ ngực ấm bao dung....
 

Anhtoitb

New Member
LƯƠNG – GIÁ


Giá ơi thương lấy lương cùng !
Tuy rằng khác loại nhưng chung là tiền.
Thương nhau lương giá đi liền
Ghét nhau lương giá hai miền xa xôi.
Gió đưa cái giá về trời,
Cho lương ở lại chịu nhiều đắng cay.
Giá ơi ta bảo giá này:
Giá lên nhanh quá có ngày…chết lương.
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Đồng lương vật giá phải thương nhau cùng.
Người ta đi cấy lấy công,
Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề:
Trông cho vật giá…rẻ rề,
Lương tăng vùn vụt là mê lắm rồi.
Bắc thang lên hỏi ông trời
Giá lương như thế, dân thời sống sao?
 

Anhtoitb

New Member
"Của tôi bảo đảm bé con nhất đời
Vợ tôi thì thích mê tơi
Luôn tay sờ mó, nghịch chơi cả ngày"
Ông kia gân cổ nói ngay:
"Của tôi cực bé, gọn tay dễ cầm
Cô em gái vợ khoái thầm
Ghé tai nó cứ xì xầm mượn… chơi"
Ông khác ngoác miệng chen lời:
"Của tôi khỏi nói, thôi rồi bé teo
Em hàng xóm cứ mè nheo
Anh cho em thử, kì kèo ỉ ôi"
Cãi nhau ỏm tỏi một hồi
Các ông kẻ móc, người moi ra ngoài
Thì ra là cái Mô-Bai
Điện thoại đời mới mảnh mai - điệu đời
 

Anhtoitb

New Member
SÁCH CŨ

Cô vợ đọc:
Sách đã cũ rồi phải không anh
Sao nay em thấy anh đọc nhanh
Không còn đọc kỹ như trước nữa
Để sách mơ thêm giấc mộng lành

Anh chồng ngâm:
Sách mới người ta thấy phát thèm
Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
Đọc tới đọc lui, truyện cũ mèm

Cô vợ thanh minh:
Sách cũ nhưng mà chuyện nó hay
Đọc hoài vẫn thấy được bay bay
Đọc xong kiểu này, rồi kiểu khác
Nếu mà khám phá sẽ thấy hay

Anh chồng lầu bầu:
Đọc tới đọc lui mấy năm rồi
Cái bìa sao giống giấy gói xôi
Nội dung từng chữ thuộc như cháo
Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi

Thằng hàng xóm hắng giọng sang:
Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
Nhìn anh đọc miết thấy cũng thèm
Cũng tính hôm nào qua đọc lén
Liệu có trang nào anh chưa xem
 

Anhtoitb

New Member
LẤY CHỒNG

Em ứ lấy chồng công an đâu,
Pháp luật luôn luôn ở trong đầu,
Đêm về hai đứa đang yên giấc,
Giật mình anh hỏi giấy tờ đâu!

Em ứ lấy chồng phi công đâu,
Máy bay lượn lượn ở trên đầu,
Đêm về hai đứa đang yên giấc,
Giật mình anh hỏi toạ độ đâu!

Em ứ lấy chồng bộ đội đâu,
Mũ cối luôn luôn đội trên đầu,
Đêm về hai đứa đang yên giấc,
Giật mình anh hỏi bắn vào đâu!

Em ứ lấy chồng IT đâu,
Máy tính luôn luôn ở trong đầu,
Đêm về hai đứa đang yên giấc,
Giật mình anh hỏi: Ổ MỀM đâu !!!!
 

Anhtoitb

New Member
Làm trai thiết nghĩ phải dê
Không dê người nói "bê đê" khó xài.
Tính dê phát triển dài dài
Nhát dê phải chịu những ngày cô đơn.
Lỡ dê con gái giận hờn,
" Anh này dê quá.. vô duyên hổng thèm".
Dê phải giữ vững tinh thần
Trở thành dê chúa cuối cùng có đôi.
Con trai dê phải dê rồi
Dê không sàm sỡ cho đời thêm tươi.
Hãy dê mặc kệ ai cười
Cứ dê cố gắng thì trời sẽ thương.
Chẵng dê con gái sẽ buồn
Dê theo nghệ thuật thẳng đường mà đi
 

Anhtoitb

New Member
Hôm kia quét rác ngoài rào
Tự nhiên thấy áo "ma" nào bỏ quên
Thoáng nhìn, tui tính la lên:
"Trời ơi, vắt kiểu đó đền đấy nha
Dơ hàng rào của người ta
Xấu lây cuộn cả căn nhà ở trong"
Nhưng tui đã kịp dằn lòng
Nghĩ suy tường tận: la không ích gì!
Thôi mình đem tặng..KIKI
Lót cho nó ngủ, vậy thì tốt hơn
Ai dè con chó giận hờn
Sủa vang, khịt mũi chê "thơm" quá chừng
Thiệt tội nghiệp chú chó cưng
(Không khéo sẽ...bịnh chứ đừng tưởng chơi)
Tui nhìn, thốt chẳng nên lời
Hổng ngờ cái áo "hỡi ơi" thế này
Rồi đi tìm một khúc cây
Tui khều cái áo, bỏ ngay vệ đường
Hỡi con trai ở bốn phương
Ai là chủ, đến bồi thường cho tui
Ðụng vô hẳng sẽ bị xui
Khúc cây nó cũng...đen thui đây nè!
 

Anhtoitb

New Member
Mày ơi tao đã yêu mày
Tính hôm nay cũng bảy ngày, bảy đêm
Sao mày cứ mãi lặng im
Làm cho tao cứ đau tim vì mày
Mày ỷ mày có tóc dài
Mày khoe trước gió bay hoài thế sao
Tao buồn tao tủi riêng tao
Mày vui mày sướng vì bao người chờ
Biết yêu mày chỉ dại khờ
Nhưng tao vẫn giữ duyên hờ đắng cay
Ai kêu mày liếc trưa nay
Để cho tao cứ ngất ngây cả người
Rồi mày đứng đó mày cười
Bao nhiêu ong bướm trên đời ngó sang...

Bấy lâu tao chỉ một mình
Tao yêu mày lắm, si tình mày ghê
Còn mày dè bỉu, chán chê
Mày khinh tao rớt mồng tơi phận nghèo
Gió đưa gió đẩy bọt bèo
Tao buồn tao muốn nhảy vèo xuống sông
Còn mày đỏng đảnh cái...mông
Kẻ đưa người đón, thằng trông thằng chờ
Đèn khuya dăm ngọn lu mờ
Tao si nên đợi hàng giờ dưới hiên
Mày cười mày bảo tao diên
Đàn ông sao cứ vô duyên lạ lùng...

Hôm nay tao bước ngang đường
Mày trên lầu vắng khiêm nhường hé duyên
Riết rồi tao cũng phát điên
Vì tao chẳng biết con tim của mày
Đã yêu mà cứ thế này
Chắc tao phải chết vì mày
Mày ơiiiiii!
 

Anhtoitb

New Member
Tôi tìm em, em tìm ai
Để đôi khi tiếng thở dài hoà chung
Gần nhau mà chẳng yêu cùng
Đơn phương tôi cứ thủy chung một mình
Trái tim tôi vẫn để dành
Cho em người vốn vô tình với tôi....
 

Anhtoitb

New Member
Lâu nay CLB văn thơ ế ẩm quá!
Có lẽ đợt tới này phải cho ra 1 loạt các tác phẩm kinh dị để anh em đọc chơi!
 

PhuongAnh

New Member
Xin mãi làm con của mẹ
Mai mốt đây khi mái đầu thêm sợi bạc
Cha mẹ già rồi con có được sóc chăm

Đoàn xe chầm chậm chuyển mình lăn bánh
Đưa nhỏ đi xa, về phía cuối con đường
Nhỏ bỏ lại sau lưng một nỗi niềm
Ngôi nhà, tuổi thơ và đôi vai gầy của mẹ.

Đoàn xe đi rồi chỉ còn hai dòng lệ
Một khóc cho mình, một khóc gửi mẹ cha
Giờ con đi rồi ngày tháng sẽ trôi qua
Mà không biết bao giờ con trở lại.

Mai mốt đây khi mái đầu thêm sợi bạc
Cha mẹ già rồi con có được sóc chăm
Tạ lỗi cùng cha, xin cúi đầu trước mẹ
Nuôi con lớn khôn rồi, còn lại đi xa.

Căn nhà xưa, giếng nước gốc đa
Ngày hội làng con không về gặp mặt
Mùa xuân đến tóc mẹ thêm sợi bạc
Cha thêm tuổi đời, mà con chẳng kề bên.

Con không biết rồi đây, có được bình yên
Dù người ta có muốn trở thành gì đi nữa
Nhưng con vẫn nguyện xin mãi vẫn là con thôi
Và kiếp sau vẫn được làm con của mẹ.​
 
Chỉnh sửa cuối:

PhuongAnh

New Member
Tình yêu có thật

Em bước chân đi chẳng buồn ngoảnh lại
Xem trái tim anh tan nát thế nào
Cuộc tình mình chỉ là giấc chiêm bao
Em đã tỉnh, anh vẫn hoài mê ngủ
Tình Yêu! Ôi thế nào cho đủ
Yêu chỉ một giây, đau đến cả đời
Tình Yêu... nào đâu phải cuộc chơi
Để mà tính hơn thua được mất
Trái tim anh trao em rất thật
Vì anh đang nghe mặn đắng bờ môi
Duyên nợ chẳng thành đành chịu thế thôi
Chứ làm sao nói tình yêu đã mất
Những cảm giác trao nhau lẽ nào không thật
Chẳng biết em sao chứ anh thật vô cùng
Thật từ lúc nhìn em thoáng mông lung
Thật cho đến lúc xác thân quyện lại
Thật từ những môi hôn ngây dại
Thật cho đến khi thân xác rã rời
Em đã tỉnh rồi... rời bỏ cuộc chơi
Anh có lẽ muôn đời còn mê ngủ
Tình Yêu! Ôi thế nào cho đủ...

 

Anhtoitb

New Member
Em thích gió phải không ? Tại sao vậy ? Anh khẽ vuốt mái tóc dài mướt như dòng suối đang lay động trong gió của em ,dịu dàng hỏi . Em mỉm cười ,em cũng chẳng biết nữa .Em chỉ đơn giản cảm thấy mình thuộc về gió .Thế thôi . Vậy còn anh thì sao ? Em cười vang ,tiếng cười trong như chuông gió .Em cũng thuộc về anh .Em là gió ,anh sẽ là mây .Anh nhìn nhé ,gió đi ,cuốn mây bay theo mình .Bay,bay miết mà vẫn bên nhau . Đời đời kiếp kiếp.

Quen em ,anh cũng dần yêu gió . Nhận biết được những sắc thái khác nhau của gió . Mùa xuân ,gió dịu dàng đem hương hoa theo ,vừa ấm áp lại có chút kiêu sa . Mùa hạ ,gió trở nên mạnh mẽ ,phóng khoáng ,tươi mát ,ứ tràn nhựa sống .Mùa thu ,gió lại rụt rè ,khép nép,mang trong mình cái hanh hao ,se sắt . Và đến mùa đông ,anh vừa yêu lại vừa ghét thứ gió mùa này . Hình như lạnh lẽo ,hình như tinh nghịch . Luồn lách vào trong tấm áo rét .Trêu chọc gì ? Nhưng dù là mùa nào ,gió cũng giống em ,luôn là một bí mật đang chờ lời giải đáp.Anh yêu em .Anh yêu gió . Yêu những bí mật của cả hai ....

----------------------

Anh đi cùng em nhé . Hôm nay trời trong , biển chắc đẹp lắm anh nhỉ ? Anh xin lỗi ,anh hơi mệt ,để hôm khác nhé . Không ,em muốn đi hôm nay .Em phụng phịu như một cô bé con . Anh không đi thì em đi một mình . Em giận dỗi bỏ đi . Em đôi khi cứ bướng bỉnh ,trẻ con như vậy . Đáng yêu thật . Anh không bao giờ có thể ngờ mình sẽ phải ân hận cả đời vì quyết định đó .Em lên thuyền một lúc , đài bỗng báo tin xuất hiện gió chướng . Và chỉ lát sau , gió hoá thành cuồng phong . Anh lao ra bờ biển ,thầm nguyền rủa mình tơi bời .Em thuộc về anh . Anh cứ ỷ vào câu nói đó mà mụ mẫm quên đi rằng em cũng thuộc về gió . Một chút không lưu ý ,gió sẽ mang em đi mất .Tại sao anh ngu ngốc vậy ? Tại sao anh lại để em đi ? Một mình .....

Chưa bao giờ anh ghét gió thế . Giận dữ gì mà cuồng nộ đến vậy ?Gió khóc ,biển cũng khóc theo . Những con sóng bạc đầu nương theo gió chồm lên sủi bọt trắng xoá . Cứ như bất mãn bao ngày dồn nén hôm nay mới có dịp bung ra . Ngưng lại đi ! Ngưng lại! Em vẫn còn trên biển....Tiếng van xin thảm thiết của anh tan biến vào không gian ,bị gió nuốt chửng .Gió rú lên từng hồi tiễn biệt .Thoả mãn ? Hay bi thương? Làm sao anh biết được ? Gió cũng như em ,muôn đời bí ẩn . Anh muốn lao vào đối mặt với gió . Ta đây .Ta đây . Bắt ta đi cũng được . Để em được sống.

---------------------

Biển lặng ,trời trong,gió lại tha thiết hát . Đem em quay về bên anh đi ,cho lần cuối anh được ru em trong cánh tay ấm áp . Đừng mãi như gió ,cứ tan ra như ảo ảnh khói sương.....

Lễ tang em .Một chiếc quan tài rỗng . Anh không thể khóc được . Gió xào xạc hát mãi lên khúc tang ca bi thảm . Những con người đứng cúi đầu lặng im trong gió....Đau đớn ....Anh nhìn bầu trời . Em , gió bay lối gió rồi ,sao mây vẫn bơ vơ nơi đây ?

Gió vô tình lắm .Cướp mất em khỏi tay anh ,rồi lại hớn hở nô đùa ngay được . Tung mình lên vòm lá ,sà sát xuống thảm cỏ xanh non ,khúc khích cười như đứa trẻ . Gió vẫn giống em kì lạ . Hồn nhiên . Ngây thơ . Gió không có tội .

Gió vô tình lắm . Nhưng dù thế em vẫn thích gió phải không ? Anh thì thầm hỏi.Lẫn trong tiếng gió cười , hình như anh nghe tiếng em trả lời .Trong trong thanh thản . Vâng anh ạ . Em là gió .Gió là em mà anh .

Đêm đã khuya lắm rồi . Về thôi anh . Gió về rồi ,anh cũng về đi thôi . Chỉ riêng mình em không trở về nữa ,nhưng anh ,em không cô đơn . Trái tim của em ,trái tim của gió vẫn luôn bên anh . Một sớm mai thức dậy ,lắng nghe bản tình ca của gió trên vòm lá ,anh hiểu rằng đó là em đang hát cho anh nghe . Chỉ riêng mình anh thôi....

 

Anhtoitb

New Member
Em ghen với anh, người yêu!

Thuỵ Anh

Em ghen với anh, người yêu ơi
Vì anh được yêu nhiều quá thể
Trên đời này có bao nhiêu người như thế
Những người được yêu giống anh?

Nhận từ cuộc đời tia sáng mong manh
Từ mắt nhìn xa xăm, từ muôn vàn ý nghĩ
Từ một lần tim đập nhầm nhịp nghỉ
Khiến máu sôi cuồng loạn trong người

Nhận từ nụ cười huyền hoặc nở trên môi
Từ giọt nước rơi dịu hiền bên gối
Từ bài thơ cũ xưa vẫn nói điều tươi mới
Từ rất nhiều điều chưa được viết ra

Nhận tình yêu từ một nơi xa
Từ lá thư lạc đường đi mãi
Khi anh già đi rồi, những lời non dại
Bỗng một ngày sẽ tìm lại với anh!

Nhận từ nắng tàn, từ ngọn cỏ đã thôi xanh
Từ tiếng chim buổi đêm mơ hót
Từ mặt đất cằn khô đắng xót
Từ đợt rét bất ngờ không dứt nổi mùa đông

Nhận từ đây, tay ấm, má nồng
Nguồn hân hoan nghẹn vào hơi thở
Tình mê muội đắm say muôn thuở
Xé ngực ra rồi mới nhận được, anh yêu!

Em ghen với anh, người yêu!
Vì anh được yêu nhiều quá thể
Nhưng em biết, cả đất trời ghen với em, anh nhỉ
Vì trong đời em đã được yêu anh!​
 

PhuongAnh

New Member
Hận???​

Giờ còn đâu những khát vọng tuổi trẻ,
Còn đâu cuồng nhiệt của lửa cháy tình yêu
Bao trùm nơi đây là tâm hồn băng giá
Với trái tim khô không một chút hồng.

Thời gian bắt đầu những năm tháng đêm đông
Cũng là lúc em chợt xa tôi mãi
Còn lại nơi đây thẳm sâu bao kỷ niệm,
Khắc tô thêm vết rạn trên trái tim tôi.

Em đến bên tôi là ngày xuân rực rỡ
Tâm hồn tôi như trổ trái đơm bông.
Và em ra đi không một câu từ giã
Thiên đường tôi lại trở bóng hoang sơ.

Giờ hình bóng chỉ còn trong nỗi nhớ
Nụ hôn đầu chỉ là trong cơn mơ
Nhưng trong tôi đâu còn sâu chữ "Hận"
Vì tôi biết rằng :"Tôi vẫn mãi yêu em".

Trả em về đúng nghĩa trái tim em
Dù trong lòng vẫn thoảng đâu nỗi nhớ
Hạnh phúc em vẫn là do em chọn
Hận em sao? thực sự tôi không thể.​
 

minhhieu

New Member
có môt chàng trai chạc tuổi sáu mươi.
cưỡi trên con ngựa hồng lông trắng bạch.
phi trên con đường thẳng tắp cù queo.
"sưu tầm"
 

Anhtoitb

New Member
có môt chàng trai chạc tuổi sáu mươi.
cưỡi trên con ngựa hồng lông trắng bạch.
phi trên con đường thẳng tắp cù queo.
"sưu tầm"


Lâu lắm mới thấy cao thủ online!
Hoan hô, hoan hô!
Thơ hay thơ hay!
=))=))=))=))
 

PhuongAnh

New Member
Gửi anh

Anh là nắng sưởi hồn em giá lạnh
Là bình minh xua hiu quạnh đêm đông.
Là bập bùng đêm tối ánh lửa nồng.
Là trời xanh cho mây hồng dạo bước.
Anh là trăng của một thời mộng ước
Là ngày vui em mơ được bên nhau.

Là hạt mưa trôi hết những muộn sầu.
Là biển nhớ bạc đầu con sóng vỗ.
Anh là tường chắn che ngàn bão tố.
Là yêu thương mà em cố chờ mong.
Là gió mát xua tan những oi nồng.
Là điểm tựa em chờ trông năm tháng.

Anh niềm vui giúp em quên buồn chán
Là dấu yêu đang tỏ rạng hằng ngày.
Là khát vọng chung chia những đắng cay.
Là ước mơ tay trong tay nhau mãi.
Anh giúp em đi tìm lại ngày vui.
Anh bên em, anh nhé!

Anh bên em chia bớt những ngậm ngùi.
Bao chua xót giúp chôn vùi lòng đất.
Anh tặng em ngàn lời thương chân thật.
Bao ấm nồng anh quyện chặt tim nhau.
Cùng em chung chia những muộn sầu

Anh bờ vai em gục đầu nức nở.
Anh là gì? anh là chi?... Anh hở?
Sao cứ làm em mãi nhớ anh ơi!
Anh là gì... để em mãi chơi vơi
Anh chính là nửa cuộc đời em đó.​
 

Anhtoitb

New Member
Gửi anh

Anh là nắng sưởi hồn em giá lạnh
Là bình minh xua hiu quạnh đêm đông.
Là bập bùng đêm tối ánh lửa nồng.
Là trời xanh cho mây hồng dạo bước.
Anh là trăng của một thời mộng ước
Là ngày vui em mơ được bên nhau.

Là hạt mưa trôi hết những muộn sầu.
Là biển nhớ bạc đầu con sóng vỗ.
Anh là tường chắn che ngàn bão tố.
Là yêu thương mà em cố chờ mong.
Là gió mát xua tan những oi nồng.
Là điểm tựa em chờ trông năm tháng.

Anh niềm vui giúp em quên buồn chán
Là dấu yêu đang tỏ rạng hằng ngày.
Là khát vọng chung chia những đắng cay.
Là ước mơ tay trong tay nhau mãi.
Anh giúp em đi tìm lại ngày vui.
Anh bên em, anh nhé!

Anh bên em chia bớt những ngậm ngùi.
Bao chua xót giúp chôn vùi lòng đất.
Anh tặng em ngàn lời thương chân thật.
Bao ấm nồng anh quyện chặt tim nhau.
Cùng em chung chia những muộn sầu

Anh bờ vai em gục đầu nức nở.
Anh là gì? anh là chi?... Anh hở?
Sao cứ làm em mãi nhớ anh ơi!
Anh là gì... để em mãi chơi vơi
Anh chính là nửa cuộc đời em đó.​


Chỉ ước gì có người con gái nào đó nói với mình như thế!
 
Top