• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

NHỮNG BỨC THƯ - THƠ TÌNH HAY!!!

Huycl2507

New Member
Viết cho người không bao giờ có thể đọc đến.......​

Lá thư tình ......... gửi người xa xôi ...
Có thể khi em ngồi đây bên cạnh cái máy tính và viết cho anh những dòng thư này thì co lẽ anh đang bên cạnh một người con gái khác ... thật sự giờ đây anh ở rất xa em ... xa đến nửa vòng trái đất... nhưng em muốn viết cho anh ... cho một người sẽ không bao giờ đọc được những dòng chữ này đâu..... em biết nhưng em vẫn muốn ghi vẫn muốn bày tỏ cảm xúc của mình ,một cảm xuc thật sự mà em đã dấu trong lòng rất lâu .......

Anh có lẽ khoảng thời gian minh xa nhau đã lâu rồi đúng không anh... thời gian đầu có thể nói ngay cả em và anh điều như 1 người điên .... em thì bên này ... anh thì bên kia ... 2 người có một không khí ,một hoàn cảnh khác nhau ...... em thì không biết đó có phải là thời gian đen tối nhất của cuộc đời em hay là của cuộc đời anh , tại sao cả 2 điều yêu nhau mà không thể đến được với nhau ... bây giờ em mới hiểu thật sự cuộc sống như phim ảnh ... nó điều có thể xảy ra ... ở bên nhau có phải là thời gian hạnh phúc nhất của mình không anh ... thời gian sẽ không bao giờ trở lai nưng em chắc chắn rằng thời gian sẽ là khoãng thời gian hạnh phúc nhất của chúng ta, đúng không anh? tuy thời gian đó dù rằng gia đình của 2 đứa mình cấm cảng nhưng mình vẫn quen nhau ,nhưng tại sao anh lại nỡ bỏ đi tấtt cả ... anh lại không giữ vững lập trường của mình chứ anh ,tại sao và tại sao ? anh nói em nghe đi thật sự đến bây giờ trong lòng em vẫn muốn được nghe câu trả lời ấy ... anh yêu ,có thể giờ này anh đang ở bên cạnh người con gái khác ,một người bạn mới của anh ,em biết và em đã thấy những tấm hình thân mật mà anh và người bạn ấy chụp chung .. thật sự trong lòng em thấy rất khó chịu,rất khó chịu anh co hiểu không?anh có biết được không? Khi mình trò chuyện với nhau như một người bạn thì anh có biết được rằng trong niềm vui đó chứa đựng biết bao nỗi buồn của em chăng ? Đúng có thể hoàn cảnh bên ấy khác làm anh có thể mau chóng quên em , nhưng em vẫn còn ở đây,ở chính nơi này,nơi mà chúng ta đã từng yêu nhau,đã từng có biết bao nhiêu là kỉ niệm ... giờ đây chỉ có em ngồi đây nơi đây ..... một mình và chỉ một mình em ...
Anh báo cho em biết anh sắp sửa hoàn thành xong khóa học và anh sẽ về đây .. anh sẽ về nhưng mà sao ... bạn gái anh cũng sẽ về.. anh trong nam .. ban gái anh ngoài bắc ... nhưng anh đã quyết sẽ ở bên cạnh người ấy thì anh báo tin ấy cho em để làm gì ?Nhà gần nhau ,cách nhau vài căn thôi , anh nghĩ đến khi em thấy anh chở người ấy sau lưng thì em sẽ ra sao ? Anh ơi tại sao anh lại để nhiều kí ức cho em đến như vậy chứ... tại sao nhà mình lại gần nhau?tại sao mình lại yêu nhau ... và thật nhiều tại sao trong tâm trí em .... nhưng rốc cuộc cũng chính vì em yêu anh ... anh yêu ........ hãy cho em gọi anh như vậy nhé và chỉ co thể ở đây em mới gọi anh được như vậy thôi............. em nhớ anh .......... và em biết được rằng em sẽ không thể gọi anh bằng anh yêu nữa vì chúng ta sau này mãi chỉ là bạn thôi
 

Badamgiak23

Super V.I.P
*** Duyên Kiếp ***

Tuổi đôi mươi ! Giờ còn nhớ kỹ.
Xuân năm nào tích lũy hương yêu.
Mối tình đầu ! Tuổi thuở biết yêu.
Mà ai đó nhiều năm ấp ủ .

Chuyện ngày xưa nay giờ đã cũ.
Nhưng thời gian nào phủ mờ phai.
Khi con tim in khắc hình ai.
Hồn vẫn mãi còn say trong mộng.

Nghĩ về người ! Lòng ai xúc động.
Trách cảnh đời vỡ mộng lứa đôi.
Để đôi tim lạc bước đường đời.
Không trọn vẹn lời yêu hẹn ước.

Phải trời cao định tình kiếp trước ?
Thử thách người mực thước lòng ai.
Để mai sau tình thấm thêm say.
Đời thôi hết phân hai lối mộng.

Bởi vì yêu … nhớ hoài âm giọng.
Mắt môi cười rung động lòng say.
Người yêu xưa ai vẫn ngất ngây.
Luôn khao khát mong ngày hội ngộ.

Ngày giờ đây ! Vì buồn cảnh ngộ.
Mượn dòng thơ tiết lộ niềm riêng.
Mà bao năm ai đã lụy phiền.
Tim rạn nức ! Tình duyên uốn khúc.

Mối tình đầu ! Ai sao …. cảm xúc ?
Nghe chạnh lòng … chúc phúc cho ai.
Đời ai kia hạnh phúc tương lai.
Vui vẹn ước người ai yêu dấu.
 

Badamgiak23

Super V.I.P
*** Chiếc Áo Ngày Xưa ***

Nhớ lại chiếc áo bụi bám dính vai.
Đưa tay phủi xuống áo vai bụi trần.
Từ lâu chiếc áo mặc chỉ đôi lần.
Giờ tuy còn mới có bận được đâu.

Khi xưa toan tính sợ áo bị nhầu.
Sợ mang đứt chỉ sợ màu nhạt phai.
Bây giờ tiếc nuối … người khác thế thay.
Áo xưa kỷ niệm ! Xóa ngày đầu tiên.

Phải chi chiếc áo thuộc vật cõi tiên.
Của riêng một chủ ! Nợ duyên trọn đời.
Để giờ áo khoác lộn xác khác người.
Người xưa mua áo rã rời xót xa.

Áo ơi ! Còn nhớ ngày tháng đã qua ?
Tình xưa duyên kiếp đậm đà biết bao.
Áo luôn nổi bật màu sắc thanh tao.
Tình xưa người cũ ! Áo còn nhớ không ?

Ba thu ! Thời gian áo chịu phong sương.
Hồng trần biến đổi duyên phần … xẻ chia.
Hết rồi người xưa áo đã xa lìa.
Kiếp duyên không trọn … áo về người ta.
 

Badamgiak23

Super V.I.P
*** Bước Vào Yêu ***

Mổi lần yêu là bắt cầu Ô thước.
Đón đưa người từng bước vào tim.
Hồn trong mơ nhẹ tựa cánh chim.
Bay lượn đảo mộng tìm tổ ấm.

Khi đã yêu ! Tình nào chẳng thấm ?
Chẳng bao giờ suy ngẫm về nhau ?
Mơ chung bước sống mãi bên nhau.
Không chia cách ! Tình trao trọn vẹn.

Ngã vào yêu ! Lòng thôi e thẹn.
Không ngại ngần hứa hẹn mai sau.
Nào cho đó địa ngục khổ sầu.
Khi con tim thắm màu tình ái.

Yêu nhau rồi ! Ai ngờ ngang trái.
Lòng thay lòng đốt cháy con tim.
Khiến hồn hoang xác tạm đắm chìm.
Trong biển khổ ! Vì tim máu lạnh.

Người lỡ làng ! ai không lụy cảnh ?
Không chuyện trò trăng gió sương mây?
Khi người yêu tim đã đổi thay..
Quên tình nghĩa vẫy tay chia biệt.
 

Badamgiak23

Super V.I.P
*** Đời Lẻ Mọn ***

Đời lẻ mọn ! Đâu phải em kén chọn.
Nào lụy đời mà sống cảnh bon chen.
Sao tự trách và xem đó thấp hèn ?
Cho ray rứt rồi buồn phiền cảnh ngộ.

Đời lẻ mọn ! Chẳng ai mơ … muốn được.
Sống cảnh đời để ít được người khen.
Nhưng vì yêu nên nào ngại sang hèn.
Bởi ai đó ! Em thân quen … yêu quí.

Chuyện trần đời lắm nhiều người ích kỷ.
Cũng có kẻ chẳng biết quí tình thâm.
Nên tình yêu mới lắm cảnh lỗi lầm.
Vì sa ngã … phải cam tâm chịu vậy.

Nếu có trách ! Trách những ai lỗi đạo.
Chỉ biết mình chẳng giữ đạo hiền thê.
Gieo sóng gió hay bội phản … lỗi thề.
Làm ngang trái ! Người hôn mê thế đó.

Em đừng buồn … đừng tự mình làm khó.
Tự xem thường và gò bó bản thân.
Đời lẻ mọn ! Nhưng em biết nghĩa ân.
Không hổ thẹn với chân tình trao gởi.
 

Badamgiak23

Super V.I.P
*** Lưới Tình ***

Trăng sáng vẫn chưa tàn.
Nhưng … sao ! Lại vội tan ?
Gieo chi vương sầu nhớ ?
Tạo cảnh lệ sương tang.

Tình yêu chốn dương gian.
Ngang trái lắm phũ phàng.
Hỏi ai nào ngờ trước ?
Tình vội bước sang ngang.

Tựa thu đổ lá vàng.
Mây buồn giăng một cõi.
Phiêu bạc giữa lưng trời.
Sống mãi đời trôi bay.

Chuyện đời tuy biết vậy …
Nhưng lòng vẫn ngất ngây.
Mơ được sống vui vầy.
Trong mộng cảnh tương lai.

Tiếc đó chỉ mơ say.
Tự chuốt lấy đọa đày.
Mối tình không trọn vẹn.
Khi tình vút cao bay.
 

Badamgiak23

Super V.I.P
*** Yêu Em ***

Anh yêu em ! Tính nhu mì.
Yêu em ánh mắt môi mi buồn buồn.
Tựa như lá úa hoa sương.
Chạm châu bóng nguyệt mãi còn chưa tan.
Yêu em do bởi dịu dàng.
Tựa như cành liễu cành vàng vương cung.
Như đang vũ khúc thủy chung.
Đưa anh vào mộng nhớ nhung tháng ngày.
Yêu em nửa kiếp dạ này.
Dù ngăn cách biển anh hoài thêm say.
Mong sao tình thắm đong đầy.
Trời cao soi thấu tình này anh mang.
Cho đời thôi hết trái ngang.
Khiến xuôi anh được mãi gần bên em.
Sống trong hạnh phúc ấm êm.
Hết đời nửa kiếp cùng em mặn nồng
 

Badamgiak23

Super V.I.P
*** Trước Mắt ***

Biết người đời tranh đua biến đổi.
Mãi không ngừng học hỏi … điều hay.
Nên đó đây mới lạ rãy đầy.
Làm chói mắt ! Hỏi ai không muốn ?

Người biết thế ! Khởi đầu nào muộn.
Ở xa kia muốn gì chẳng được.
Những mơ …người thầm ước mỏi mong.
Không tranh đấu ! Không lòng … sao được ?

Sao cứ mãi mực thước đắn đo ?
Tự xem mình như phận ốc xò.
Và than trách bởi do tạo hóa.
Để miệng người lời chẳng được to.

Có biết chăng ? Thơ người hay đó.
Lời có hồn nào có thua ai.
Khiến người đọc cũng phải ngất ngây.
Và thương xót khi ai nhắm mắt.

Thơ người dệt đưa nhiều gút mắc.
Mượn cảnh đời dẫn dắt vào mơ.
Như ý nói ai đó đợi chờ.
Một hoài bão người mơ … lâu lắm.
 

Badamgiak23

Super V.I.P
*** Thất Bại ***

Yêu thật nhiều nên lòng sanh hận.
Ghen tuông thành … điên chẳng tiếc thân.
Tình thơ văn … xưa chẳng thấy cần.
Đem lật lọng chôn vùi đáy mộ.

Đời là thế ! Miệng thích rao đồn.
Những chuyện đời ! Mơ không trọn vẹn.
Sợ lời cười ! Người thấy không quen.
Nên soi mói … ! Len vào bóng tối.

Tiếc tình người ! Mấy ai hiểu nổi.
Bản thân mình ! Tâm nội người mơ.
Chuyện tình yêu biến đổi bất ngờ.
Nhưng vẫn mãi vật vờ ẩn hiện.

Tình yêu nào không mong thân thiện ?
Chẳng chút lòng nhận diện người yêu.
Tình trao nhau đích thật thấm nhiều.
Không như khói sương chiều thầm lặng.

Có số người mặc đời phẳng lặng.
Yêu cứ yêu ! Cần biết chi nhau.
Miễn được vui đời bớt muộn sầu.
Hiểu chi nhiều ! Sắt sâu thêm khổ.

Đến phút cuối … xa thì không nỡ.
Mất nhau rồi ! Lòng trở hận ghen.
Tự khinh rẻ ! Thành kẻ thấp hèn.
Khi đã biết tình len trong máu.

Rồi ray rứt cào nhàu người khác.
Mĩa mai người mạt sát người ta.
Tự giấu che bản tính xấu xa.
Mong lật lọng níu tình đã mất.
 

Badamgiak23

Super V.I.P
*** Tình Thơ ***

Chốn văn thơ là cảnh trời ảo tưởng.
Một hướng đường đưa hồn nhập xa xưa.
Cảnh vào yêu kỷ niệm đẹp dối lừa.
Còn dằn vật vẫn chưa tìm lối thoát.

Người vào yêu gặp lỡ làng chua xót.
Mượn thơ vần thay lời thốt đắng cay.
Mượn trời mây vui cảnh vật qua ngày.
Mong xóa cảnh … những chuỗi ngày sụp đổ.

Thơ chẳng qua là những lời mực đổ.
Bởi hồn người từng nhỏ lệ trong đêm.
Chất ứ đầy những tâm sự nổi niềm.
Như sương lạnh mượn trời đêm phơi trải.

Đường văn thơ là biển trời sóng hải.
Cuống hồn người say đắm mãi vì thơ.
Bởi vì yêu mòn mỏi cảnh duyên tơ.
Thành hiện thực như vần thơ mong đợi.

Người xa ơì yêu chi lời viết vội .
Thơ chỉ là nhật ký của xa xưa.
Tình không như thơ dệt ý thắm vừa.
Thôi đừng nhé yêu chi rồi phải khổ.
 

Badamgiak23

Super V.I.P
*** Rượu Tình ***

Càng say càng uống ! Biết chẳng tiêu sầu.
Rượu tình sao lại nhiệm mầu thế kia ?
Rượu với bầu vốn xưa nào ngăn cách.
Sao bây giờ lại phải sống cách chia ?

Rượu tình đã nghiện ! Sao ta bỏ được ?
Nên uống hoài đong đủ …. được mới thôi.
Bởi khi say là mới thấy cuộc đời.
Đầy hạnh phúc của tình bầu với rượu.

Biết bao giờ ! Bao giờ … đong cho đủ ?
Bởi rượu tình ấp ủ quá xa xôi.
Chỉ ngồi đây ngáp gió ước mộng đòi.
Mơ về rượu cho hồn say nghiêng ngã.

Chỉ có thế mới hiểu người … bụng dạ.
Nghĩa với tình thiên hạ mãi … trớ trêu.
Bởi thời gian ! Vì yêu mới khổ nhiều.
Nên sa ngã người gặp nhiều cay đắng.

Rượu tình sao khiến lòng người sầu lắng ?
Để hồn người luôn say đắm ngất ngây.
Như bóng nguyệt chợt ẩn hiện trong mây.
Người vẫn mãi mơ say tình trăng gió.
 

Badamgiak23

Super V.I.P
DÂNG HIẾN

Biết tình em đâu thể đủ cho anh
Say giấc nồng ngất ngây men tình ái
Cho anh thoả chút nhị thầm hương ngải
Chút ngỡ ngàng, đâu thoáng được có em.

Không đủ nồng, đủ ấm , đủ êm
Nâng bước anh có gừng cay muối mặn,
Đường về em phải gỡ chùm gai nhọn
Phải gò lưng, ngược gió, địu vấn vương.

Chẳng có hoa, có lá thả mùi hương
Để thao thiết đêm dài mơ viễn ảnh.
Chỉ là dao cứa tim anh ngàn mảnh
Cào xé lòng cuồng sóng biển tình anh.

Không biết tình em, có đủ cho anh
Nhưng em biết lát giây dâng biển khát
Thì ngàn năm sóng em thôi dào dạt
Hồn dẫu về thanh thản với hư không.

SG 10/05/2008
 

Badamgiak23

Super V.I.P
TIẾNG CHUÔNG NGÂN

Từ biệt nhé!...Nghe tim mình rạo rực
Tiếng chuông ngân vẫn thao thức màn đêm.
Từ biệt nhé!Biết khi nào gặp lại.
Bàng hoàng thay ai gọi tiếng dịu êm?

Những tưởng là thôi thế thế là xong
Là không còn chút tơ lòng vương vấn.
Những đã tưởng lời cạn rồi ôm hận
Nhưng lạ thay, hết giận lại rồi thương.

Chút kỷ niệm còn rung mãi hồi chuông
Âm vang nhẹ làm tim ai đau buốt?
Nhẹ như gió thoảng bay ngoài ngõ trước
Mà hương thầm còn đọng suốt hồn ai...

Đẫu chua xót người đi chẳng đoái hoài
Chẳng ngoái lại dù một lần thăm viếng
Nhưng sâu thẳm vẫn nhẹ nhàng xao xuyến
Tiếng chuông ngân trong tiếng gọi trở về.
 

Badamgiak23

Super V.I.P
MƯA CHIỀU.


Mưa anh ơi, từng hạt rơi vụn vỡ
Có giọt nào rơi trong thương nhớ không anh
Mưa anh ơi, gió mùa còn trăn trở
Chuyện tình buồn vương, mưa gió quẩn quanh


Mưa anh ơi hay tình yêu đang hát
Phút bàng hoàng lạc trong ký ức xa xôi
Mưa vẫn rơi lòng như hoang mạc cát
Thấm thám gì... chút mưa gió... không nguôi.
 

Badamgiak23

Super V.I.P
RU EM


Ngủ ngoan em yêu nhé
Không ồn ào
Biển vẫn thế
Nhẹ nhàng ngàn con s óng vuốt ve
Làn da mềm như cát ướt
Biển thì thào
Vòng ôm thân thuộc
Đưa em mơ giấc thần tiên
Hồn nhiên


Ngủ ngoan em yêu nhé hãy ngủ ngoan
Em gối đầu lên vai biển đêm vạm vỡ
Nghe từng nhịp thở
Cơn mưa biển
gõ tiếng lộp bộp vô tình
Em cuộn mình vào lòng biển xanh
Con thuyền nhỏ khẽ tròng trành
Từ đáy biển sâu
Vỗ về
yêu thương dào dạt.


Ngủ ngoan đi em đôi môi thơm mát
Nụ hôn trong mơ, mắt vẫn cười
Ru em hôm nay không hát được thành lời
Biển triều dâng
ôm ghì lặng lẽ ...
 

Badamgiak23

Super V.I.P
VĨNH BIỆT EM

Vĩnh biệt em chẳng mong gì gặp lại
Tình yêu kia đã lịm chết từ lâu
Những nụ hôn đã tàn phai dấu
Tiếc chi em một mối tình đầu.

Ánh mắt em giờ đây không làm anh rung động
Nụ cười em giờ đây chỉ làm anh hãi hùng
Con tim anh giờ đây ngọn lửa tình đã tắt
Thôi hết rồi níu kéo mãi chi em

Rồi mai đây em cũng sẽ chóng quên
Và vui vẻ bên những tình nhân mới
Và tên anh em chẳng còn nhớ tới
Khi ai đó vô tình gọi tên anh

Vĩnh biệt em dù mộng ước không thành
Cầu cho em mọi sự được tốt lành.
 

Badamgiak23

Super V.I.P
KHOẢNG TRỜI TÌNH YÊU

tặng Anh

Lụa tơ tằm mỏng manh
Áo dài hoa màu xanh
Em mặc soi nắng ấm
Mắt thẹn thùng long lanh.

Ngực căng tròn nức nở
Dấu ngọt ngào nụ yêu
Ở nơi xa sớm chiều
Anh giữ lời quyến rũ.

Em xoay xoay điệu vũ
Vũ điệp khúc tình yêu
Điệu si mê diễm kiều
Điệu hiến dâng thầm lặng.

Hơi thở dốc vị đắng
Làm em bật khóc rồi
Lá rơi, mùa rơi rơi!
Đưa xa xăm cuối trời...

Anh ơi!Sau tiếng cười
Là nỗi buồn nấp kín
Kiếp phù du con người
Em chạnh lòng đau đớn.

Anh gởi vào vầng sáng
Xoa tim em dịu dàng
Em đưa tay em hứng
Đất trời cứ miên man.

Anh nắm bàn tay em
Truyền hơi ấm dịu êm
Rồi hôn em trong gió
cho lòng em xốn xang.

Kỷ niệm cứ mênh mang
Hoa đang cười anh đấy
Anh hôn nụ cười ấy
Rồi tan biến trong em.

Một làn mây trong xanh
Bay qua đời em đó
Hôm nay ơi! Anh nhớ
Anh-Khoảng trời riêng em.
 

Badamgiak23

Super V.I.P
VẾT THƯƠNG TÌNH ÁI
( Nguyễn Thanh Bình)


Nếu trái tim mang vết thương tình ái
Than ôi vết thương chẳng bao giờ lành
Ngày qua ngày vết thương càng lở lối
Mủ tấy mưng nhức nhói từng cơn

Chẳng có thuốc kháng sinh nào chữa khỏi
Và cuối cùng là cái chết đau thương
Khi khắp thân héo tàn như lá úa
Miệng tru lên trong phút sau cùng.
 

Badamgiak23

Super V.I.P
Quay lại đi anh

--------------------------------------------------------------------------------

( Này anh hỡi tình em như lửa
Cháy trong tim đau khổ ngày đêm
Trên đường đi em ngó bốn bên
Em chờ đợi mong anh quay lại...
Lửa tình lung má em cháy nóng
Nồng ngực đau bởi thức canh trường
Mái tóc dài buông xõa ngang vai
Như nước mắt cùng người yêu than khóc
Không thể sống trước dòng đời cô độc
Ôi kẻ nào chia xẻ chúng ta đây


... Anh thấy không khắp nơi hè hội
Quay lại đi , người bạn tâm tình... )
 

Badamgiak23

Super V.I.P
MỘng MỊ !

--------------------------------------------------------------------------------

Trong giấc mơ mộng mị
Em run rẩy ngước nhìn
Bầu trời xa vời vợi
Mơ tới bóng hình ai...?

Gió say trăng ngơ ngẩn
Muốn bên trăng tháng ngày
Giọt sương lìa khỏi lá
Còn luyến tiếc điều chi

Hết rồi cơn mộng mị
Còn đâu nữa hồn ta
Trái tim nay trầm lặng
Lệ thấm chảy nhạt nhòa

( Xuân hòa 20/2/08 )
 
Top